Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Thơ CHƠI VƠI - Xuân Duyên.



CHƠI VƠI

Nghiêng nghiêng hạt tròn những sợi mưa
Cây lá nhạt nhoà tiễn chân đưa
Dịu dàng tà áo em nâng bước 
Bậc đá rêu buồn , nhớ người xưa
      Áo trắng em dài ,tuổi đôi mươi
      Tóc thề duyên dáng , nhoẻn môi cười
      Mưa rơi lất phất , thôi trông đợi
      Thành quách u sầu , nỗi chơi vơi 
                       
XUÂN DUYÊN - 11/6/16

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Thơ ÔNG CHÁU BƠI THUYỀN - H.V.H


( Hình minh họa )

ÔNG CHÁU BƠI THUYỀN.

Chiều về con nước lớn
Ông và cháu trên sông
Chiếc thuyền hơi be bé
Nhìn nước trôi mênh mông

Cháu ơi việc học hành
Như bơi thuyền nước ngược
Không tiến chắc phải lùi
Bởi dòng nước cuốn trôi

Cháu ơi sông phải chảy
Nước lớn rồi nước ròng
Từ khai thiên lập địa
Nước chảy mới thành sông

Cháu ơi nước phải chảy
Nước phải có tự do
Nếu nước bị ngăn dòng
Là ao tù ứ đọng

Nếu nước bị ngăn dòng
Thành ao tù ứ đọng
Nơi sâu bọ sinh sôi
Nước sao ra biển lớn ?!...

H.V.H ( Ngày Quốc tế Thiếu nhi, 1- 6 - 2016 )