Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Thơ GIÁNG SINH LẠI VỀ - Huỳnh Văn Huê.

GIÁNG SINH LẠI VỀ.
( Cảm tác từ truyện " Mùa Giáng Sinh Xưa" của cùng tác giả )

Từ chia tay khi ấy
Ta biền biệt tin nhau
Thu mấy mùa thay áo
 Đông về gió lao xao...
     
     Giáng Sinh lại trở về
     Khung trời xưa tím lạnh
     Buốt giá hồn đơn côi
     Còn xanh đâu mái tóc...

 Trên vút cao thánh giá
 Vằng vặc tiếng chuông ngân
 Xuyến  xao hồn kẻ lạ
 Người xưa biết phương nào !?...
                   
HVH - (Giáng Sinh 2015)
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét