Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

Thơ : CHIỀU RƠI BÓNG MẸ - Phan Minh Lệ.

 


.... nhân "NGÀY CỦA MẸ 2025"

CHIỀU RƠI BÓNG MẸ


Chiều rơi bóng Mẹ liêu xiêu

Vầng trăng xưa cũ vẫn nhiều vấn vương

Đôi vai quẳng gánh lên đường 

Sáng qua chợ sáng, tà dương gánh về


Mẹ đi bao dặm sơn khê

Gót mòn vai nhỏ cơn mê ngày dài

Nét Xuân Mẹ đã tàn phai

Nụ cười dâu bể bi ai một đời


Đã qua rồi cuộc rong chơi

Đường trần xin trả cuộc đời đa đoan

Đã qua sóng chớp mưa ngàn

Đã qua hết những đoạn trường đắng cay


Đêm nằm lệ chảy mòn tay

Liêu xiêu bóng Mẹ bước dài trong mơ 

Nước vẫn chảy đá vẫn trơ

Nghe sầu theo gió phất phơ liễu buồn


Quê nhà qua mấy đồi nương

Chân mây ngày cũ còn vương bóng người

Con giờ núp bóng mồ côi 

Chiêm bao gặp Mẹ, con phơi nỗi sầu


Đêm nghe cuốc gọi rừng sâu

Tưởng trong tiếng gió Mẹ ầu ờ ru

Mẹ thầm  vào cõi thiên thu

Chiều rơi bóng Mẹ sa mù cõi không.

PHAN MINH LỆ.

Mùa Vu Lan Ất Tỵ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét