Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

Thơ: NHỚ VỀ THĂM MẸ - St trên FB.

 



NHỚ VỀ THĂM MẸ


Các con ơi! Sao không về thăm mẹ

Mẹ già rồi chẳng còn sống được bao

Mái nhà tranh chiều nay lại vắng bóng

Lòng mẹ buồn, con Vện cũng buồn theo


Tiếng gió lùa làm chiếc lá lao xao

Như có phải bước chân về ngoài đó?

Mẹ lại ra ngóng nhìn nơi ngoài ngõ

Các con giờ... Đang ở tận nơi đâu


Ngồi bên bếp bữa cơm chiều vắng lặng

Mẹ buồn rầu lại nhớ đứa con xa

Nhìn trước sau cửa nhà đều trống vắng

Lúc tắt đèn một mình mẹ quạnh hiu


Mẹ cũng hiểu các con còn bận việc

Đứa làm nhà máy, đứa lấy chồng xa

Nhưng mẹ thèm bữa cơm chiều đầm ấm

Được vui đùa nghe tiếng trẻ reo vui


Các con ơi! Các con khôn lớn rồi

Khi nào rảnh con nhớ về thăm mẹ

Mẹ già rồi nên rất cần hơi ấm

Đừng vô tâm mà quên mất đấng sinh thành


Các con còn trẻ các con chưa biết

Lên vô tình đâu biết quý thời gian

Mẹ già rồi nên sức mỏi hơi tàn

Thời gian với mẹ ngày càng ngắn lại


Mẹ chỉ sợ một ngày con trở lại

Mẹ không còn trên mảnh đất quê hương

Mẹ thương con nên trông ngóng từng ngày

Con nhớ nhé! Hãy nhớ về thăm mẹ...

St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét