Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

SƯU TẦM THƠ DUYÊN ANH - Nguyễn Trần Diệu Hương




con chim xanh tình ái

Tác giả: Duyên Anh

Em rụt rè tháng chín
Từ tháng chín tới nay
Tâm hồn anh gói kín
Yêu em em có hay

Em hồn nhiên tháng mười
Anh ngại ngùng dò hỏi
Phải em gửi nụ cười
Cho tình anh trôi nổi

Em đơn sơ tháng một
Anh chiêm bao tình cờ
Em làm sao biết được
Trời trong anh ngẩn ngơ

Em tuyệt vời tháng chạp
Nhìn em anh ngại ngùng
Mùa xuân nào chim hót
Mùa xuân anh nhớ nhung

Con chim xanh tình ái
Bây giờ đã tháng giêng
Một mình anh mòn mỏi
Đi trên nỗi ưu phiền

(1962)

3 nhận xét:

  1. Ngày hôm nay 14-2-2015, nhận được bài thơ từ phương xa của Diệu Hương gửi về... . MCHX... xin chia sẻ cùng quý bạn đọc... .

    Trả lờiXóa
  2. Bỏ tên em ở trên đi anh Huê ơi, người ta tưởng em làm thơ tình thì nguy to !
    Với em, ngoài Nhất Linh, Duyên Anh là nhà văn số một của VN so far.

    Nếu muốn để là DH sưu tầm thơ của DA.
    Cảm ơn anh Huê và xin chúc anh cùng gia đình một năm Ất Mùi an lành như ý.
    Hy vọng có dịp đón tiếp anh ở họp mặt NQ toàn thế giới lần 3 @ San Jose.

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ của Duyên Anh (sáng tác 1962) do DH gửi đến thấy rất hợp với MCHX... . Cảm ơn những lời chúc nhân dịp Xuân về... .

    Trả lờiXóa