Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Thơ PHỐ BỤI TẾT ẤT MÙI - Trâu Đen


Phố Bụi - Tết Ất Mùi

Phố Bụi tình nồng nắng sáng ngời
Xuân Ất Mùi hồn ấm khắp nơi
Chợt mừng rỡ chén đầy vui mới
Trâu ngó lanh quanh quyết dệt lời.....

Hoa tươi nắng ấm Tết Ất Mùi
Phố Bụi tình nồng lẫn ngọt bùi
Vờn vấn vương hồn mình lắng để
Cảm bồi hồi nắng chợt vui vui
Vài vần thơ lặng bàng hoàng ấy
Cùng hỏi lối dâng hiến mải vui
Những tâm tình ui lai láng nhé
Trái tim ui chợt cảm bồi hồi.

Trâu Đen - Feb. 7, 2015

3 nhận xét:

  1. Trâu Đen là "bút danh" của một bạn học SG trước đây. Hiện giờ tuy phải xa quê nhưng bạn TĐ lúc nào cũng canh cánh một niềm riêng... .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng! Cụ Gúc còn gọi Trâu Đen là "Bà 8 Bolsa." Thế mà đã gần 40 năm xa quê hương Saigon, nhưng luôn đã, đang và sẽ canh cánh 1 niềm riêng!

      Xóa
  2. Để cho MCHX... thêm phần phong phú, mời quý bạn đọc trải nghiệm với thể loại thơ nghịch vần của bạn TĐ nhé... .
    MCHX...

    Trả lờiXóa