Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Thơ CẢM XÚC THÁNG TƯ - Đinh Văn Tài.

  CẢM XÚC THÁNG TƯ

Sài Gòn những ngày cuối tháng tư
Dường như có khác với mọi ngày
Vẫn con đường cũ người xuôi ngược
Nhưng vắng một người, ai có hay?
*
Sài Gòn những chiều cuối tháng tư
Dường như màu nắng đỏ hơn nhiều
Và cơn mưa đến thường bất chợt
Khác với ngày xưa, gió hắt hiu
*
Sài Gòn vào đêm cuối tháng tư
Vẫn phòng trà ngợp ngụa gọi mời
Người phu quét lá âm thầm nhớ
Về một ngày xưa, tiếng đạn rơi
*
Sài Gòn những ngày cuối tháng tư
Tôi đây, bè bạn ở phương trời
Vẫn hàng me cũ xanh màu lá
Nhưng có chút mằn mặn biển khơi!
*
Sài Gòn những ngày cuối tháng tư
Giòng sông vẫn chầm chậm bên đời
Tôi anh vẫn quán cà phê cũ
Ngồi nhìn từng chiếc lá vàng phơi
*
Để thấy thời gian như bóng câu
Càng thêm yêu tình bạn ban đầu
Sài Gòn trưa tháng tư đầy nắng
Vẫn có những chiều mưa nhẹ rơi…

                 Đ V T  (Saigon cuối tháng 4/2012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét