Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Thơ CHỈ LÀ EM - Xuân Duyên.


CHỈ LÀ EM

Ngồi buồn em đếm cánh hoa rơi
Như đếm thời gian trôi dần theo năm tháng
Xuân, Hạ, Thu, Đông qua bốn mùa viên mãn
Mong chỉ là em cô gái của ngày xưa
Em không là cánh hoa rũ trong mưa
Mà chỉ là cô gái hay hờn hay dỗi
Nét hoa sẽ nở trên ánh mắt bờ môi
Khi ai đó mang đến lời nói đùa vui
Không còn giận, còn hờn đâu anh nhé!
Dù mai này trên đường xa cô lẻ
Anh có là người tri kỉ không anh?
Rồi một ngày nắng sẽ không còn xanh
Chắc nhớ lắm những lời nói dỗ dành
Thôi cất lại ô kéo hoài kỉ niệm...

XUÂN DUYÊN (28-8-15)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét