Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Thơ nhân "Ngày Của Mẹ" - Hà Thu Thủy

( Hình minh họa sưu tầm trên mạng. )



VỀ NƠI NÀO XA LẮM MÁ ƠI!
( Bài thơ MCHX blog giới thiệu nhân "Ngày Của Mẹ" - 8/5/2016 )

Má mất rồi hàng cau buồn rũ lá
Nọc trầu vàng cúi mặt héo hon sầu
Chim bồ chao thôi không về tìm bạn
Nguyệt quế tàn vàng úa khóm hoa ngâu.
Má đi rồi mía già xao xác héo
Cây bưởi sau hè chẳng thể ra hoa
Không ai hái ngọc lan rơi khắp nẻo
Bằng lăng tím buồn tê tái bờ xa.
Má đã đi về nơi nào xa lắm
Bỏ vườn nhà xơ xác nhớ chân quen
Nắng có vàng bên kia trời thăm thẳm
Mưa  rơi nhiều ướt tóc má tôi không?
Giá như thời gian không về đập cửa
Thì biệt ly đã không thể nghìn trùng
Tháng 5 về nắng chang chang dội lửa
Nhớ má chợ về trưa vắng ngày xưa.

HÀ THU THỦY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét