Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

Thơ : LỠ LÀNG TRĂM NĂM - Thạch Thảo BD.

 



LỠ LÀNG TRĂM NĂM


Cho xin trải chút hồn sầu

Nhỏ dòng lệ ứa. Nhuốm màu phôi pha.

Dẫu tình cỏ lá chia xa

Nghe đêm thổn thức. Người ta dỗi hờn.


Cho dù ai đó hết thương

Vẫn còn sót lại chút hương lụa là.

Những chiều thơ thẩn nhớ xa

Có đôi mắt ướt, trầm kha…dại khờ.


Tay người ngón hoạ ngón thơ

Nhạc ru sáo trúc, mà dờ dật ai.

Tóc em nhấp nhánh sao cài

Hồn hoa lảng đãng. Thở dài. Tình ơi! 


Ngày đi chẳng nói một lời

Cho người ở lại cả đời héo hon.

Đành thôi! Tình đã không tròn

Lẽ nào năm tháng dỗi hờn chưa tan?


Buồn riêng chút phận hồng nhan

Một lần thương, để lỡ làng …trăm năm.


Thạch Thảo Bình Dương

Ngày 1-11-2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét