Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

Thơ vui: QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG - Vui Cường (fb)




QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG 

Thấy bè bạn chúc mừng

Nay quốc tế đàn ông

Thật tình cũng không biết

Biết rồi phải đấu tranh 

Với gái ngang, vợ lười


Sau một hồi cam go

Họ cũng cho bình quyền

Duyệt cho mình được nghỉ

Chỉ phải làm việc nhẹ

Mừng quốc tế đàn ông


Mình không phải rửa bát

Miễn đổ rác quét nhà

Giặt áo quần được nghỉ

Chỉ đi chợ , nhặt rau

Nấu nướng không phải làm


Cảm ơn ngày quốc tế !

Thoát nô lệ một ngày

Mai lại lo hầu hạ

Nhà cửa sạch tinh tươm

Thương phận mình số nhọ !

VUI CƯỜNG (FB) - 19-11-2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét