Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Thơ CHIỀU TÍM - Mai Hồng Thu.

CHIỀU TÍM (*)

Tôi đi giữa dòng đời
Mang nỗi sầu chơi vơi
Tôi muốn nói vài lời
Cho sầu đừng lên khơi!
Chiều tím đó người ơi!
Ôi sao đẹp tuyệt vời
Cho lòng tôi chới với
Càng nghe sầu đầy vơi
Niềm đau nơi khóe mắt
Hiu hắt cả không gian
Rạng đông lại nắng tàn
Hợp tan nào biết được
Ước gì tôi biết trước
Lối bước của đời tôi
Hy vọng đừng tàn vội
Xin thôi buồn xa xôi.

MAI HỒNG THU - 1998
(Ảnh sưu tầm, chúc vui khỏe bình an và hạnh phúc.)
______________
(*)Tựa của MCHX blog.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét