Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Thơ BỐN MÙA ĐI QUA - Xuân Duyên.





BỐN MÙA ĐI QUA

Có một mùa xuân ..
Đi qua mắt em
Hoa lá thắm tươi đua nở
Đậm đà nét đẹp hương ca

Có một mùa hạ ..
Đi qua mắt em
Sân trường năm xưa nắng đỏ
Phượng hồng nằm nhớ lời ru

Có một mùa thu ..
Đi qua mắt em
Lá vàng xôn xao trước ngõ
Thương người đếm bước chân không

Có một mùa đông ...
Đi qua mắt em
Sương đêm ngoài hiên vụn vỡ
Vai mềm thấm lạnh bâng khuâng

Và ..rồi mùa xuân lại đến
Bốn mùa thay lá đi qua
Chợt thấy bóng mình đã già
Xin chút ngẩn ngơ tiếc nuối
Để tình yêu này bay xa.......
                 
   XUÂN DUYÊN - 12/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét