Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Thơ CUỐI NĂM NHỚ MẸ - Lương Thái Sỹ.




CUỐI NĂM NHỚ MẸ-thơ LTS
(tặng anh tôi)
o
Con trần trụi vào đời
bằng cái rướn cong của mẹ
điều nhìn thấy đầu tiên là điều rất thật
hương máu mới tinh khôi
o
tiếng thét tung toé não
của mẹ con hay của loài người
của âm binh hay bầy ma đói
mà sao buồn ngàn năm
o
nhìn vào con là những đốm lửa
những mảng mầu rất trắng
trôi tuột trong không gian cuả nhớt
con bật khóc làm người
o
mặt đất như chia lìa
chỉ một con đầy đoạ
nỗi đau mẹ vô cùng
để cho con sự sống
o
mẹ là mưa là nắng
là thể xác linh hồn
là dìu con giấc ngủ
là câu hát ru nôi
o
mẹ sinh con trái mùa
khi bầu trời tận thế
30 tuổi mẹ ra đi
để lại con giữa mùa thương khó
o
SG 31.12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét