Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Thơ ĐÃ QUA MÙA THƯƠNG KHÓ - LTS .



ĐÃ QUA MÙA THƯƠNG KHÓ
(thơ LTS)

*

Nghiêng tờ lịch cuối cùng

Đã qua mùa thương khó

Em vẫn còn rị mọ

Với góc trời riêng, chung

O

Đất đầm đìa nắng quái

Hạt nứt phựt mầm xanh

Nhang đèn ai vái lạy

Phật, Chúa ngủ ngon lành

O

Góc nhà khoảng trời riêng

Rượu khà mùi lúa mới

Gió trong vườn í ới

Gọi nhau chờ tháng Giêng

O

Cây nêu, ông đồ, tết

Đào mai báo sang mùa

Thoảng hương nhài, bồ kết

Bóng em chìm trong mưa

O

Lạnh ở tận cổng thành

Luồn vào qua kẽ là

Em vẫn là của anh

Mà sao trông rất lạ

O

Mầm đã hoá cành xanh

Búp măng dài thon thả

Đêm giao thừa êm ả

Mừng em trở lại nhà

O

Đã qua mùa thương khó

Em lại về với anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét