Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

Thơ : HOÀI NIỆM - Gia Bảo (FB)

 



HOÀI NIỆM 


Có những đêm thao thức 

Nhớ quay quắt một người 

Giờ không còn chung lối 

Chỉ lặng thầm thương thôi 


Hạnh phúc ở trên đời 

Là biết buông, biết nắm

Khi bàn tay thôi ấm 

Buông, nắm.. đều rất đau


Bao hẹn ước mai sau

Chẳng cùng nhau chia sẻ 

Cố tỏ ra mạnh mẽ 

Trong lòng càng bão giông


Tình yêu quá mong manh 

Khi chân thành đã hết 

Níu giữ thêm mỏi mệt 

Nên chọn cách rời xa


Hẹn ước ngày hôm qua 

Giờ tan tành vụn vỡ 

Đường tình duyên đã lỡ

Sao còn nhớ thương hoài ..!?


GIA BẢO. 

05.05.2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét