NHỚ MÙA PHƯỢNG VĨ
Tháng Năm chưa đi
Tháng Sáu đã lấp ló bên hè
Hoa Lộc Vừng trên đê vừa hé nở
Những chuỗi nụ
đong đưa theo gió
Xoè yếm non chào đón mùa sang
Tháng Sáu
và cái nắng chang chang
Rang khô cả... cọng rơm cuống rạ
Tiếng Ve ru
khê nồng vòm lá
Gọi đàn Trâu hối hả xuống ao làng
Hoa Phượng hồng
rải dọc lối ngang
Níu chân ta... lang thang miền xa vắng
Buổi học cuối...
bỗng dưng trầm lặng
Ngày mai ơi
xa cách nhau rồi
Cánh Phượng hồng
người tặng tựa son môi
Giây phút cuối bên nhau trong lớp học
Mắt nàng ấy
ngấn ngần chực khóc
Thương ngày mai rồi sẽ ra sao...?
Tháng Sáu...
rồi tiếp tiếp Tháng Sáu sau
Đã bao mùa Xuân đi nhường Hạ đến
Và cứ thế...
bấy nhiêu mùa lỡ hẹn
Sân trường xưa... nay còn mỗi tiếng Ve...!
Ve Sầu khóc nức nở
có ai nghe...?
Cánh Phượng rớt trên hè... còn tươi rói
Tháng Sáu ơi
sao mình ta đứng đợi
Người ở đâu... không tới... cứ ơ thờ.
20/5/2025
THƠ VÀ TÌNH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét