Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2025

Thơ : MỘT THOÁNG NHA TRANG - Nguyễn Long An.

 



MỘT THOÁNG NHA TRANG 


Theo bước chân người về Nha Trang,

Bãi xưa cát trắng, nắng có vàng.

Biển trời vẫn một màu xanh ngát,

Ngàn năm sóng còn vỗ mênh mang.


Giã bút nghiên vào đời ngơ ngác,

Chưa một mối tình giắt sau lưng.

Em Nha Trang tình như biển rộng,

Dã tràng ơi, xe cát hoài công.


Có buổi đi bờ về Cầu Đá,

Kêu tô phở Chụt nhớ Sài Gòn.

Xa xa đôi cánh buồm thấp thoáng,

Chở cả buổi chiều đi muôn phương.


Giọt nước mắt muộn đêm dạ vũ,

Nặng cánh hải âu về xa xăm.

Lâu rồi chưa về thăm trường cũ,

Từ quân hành lỡ nhịp lặng căm.


Nha Trang mà người đang ngắm nghía,

Lạ lẫm trong ta thuở thiếu thời.

Tháp Bà trơ gan cùng tuế nguyệt,

Lòng không gổ đá cũng ngậm ngùi.


       NGUYỄN LONG AN. 


Thơ : NGHE MƯA THÁNG SÁU - Xuân Duyên.

 



NGHE MƯA THÁNG SÁU.

Hoa tàn biết rụng về đâu

Nghe mưa tháng sáu..buồn sâu nỗi lòng

Phận hoa sao mãi long đong

Rơi trên đường vắng trông mong tiếng cười

    Rồi mưa tạnh ,trời quang mây trắng

    Hoa vẫn còn ở lại đơn côi

    Nhớ hoài ánh mắt bờ môi

    Gót hài nhẹ lướt tình thôi tạ từ

              XUÂN DUYÊN - 6/ 2025