Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Thơ ƯỚP MỘNG - Lê Na ( Thanh Thủy sưu tầm và giới thiệu )




ƯỚP MỘNG
                             
Thương người dưng-nhớ người dưng
Sao yêu dấu... đến quá chừng...tình ơi!
Sáng trưa chiều-ngóng hút hơi
Mà người mất biệt cuối trời-đâu hay!

 Lá vàng thu xạc xào bay
Lòng rưng rức-tưởng bước ai xa về.
Tình cờ tim buộc bùa mê
Trăng thao thức bóng-khuya quê thẫn thờ.

Bao nhiêu mộng ướp vào mơ
Là bao thương nhớ-đợi chờ...biết không?

     LÊ NA (Quận 2 ngày 10-10-2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét