Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Thơ ĐI VỀ PHÍA ANH - Hà Thu Thủy.




ĐI VỀ PHÍA ANH.

Đi về phía anh cồn cào tiếng sóng
Tưởng đến rồi lại vời vợi xa xăm
Anh mông lung tựa như là chiếc bóng
Buồn tênh tênh trầm hơn nốt nhạc trầm.
Đi về phía anh hoàng hôn lộng gió
Tơi tả bay khăn áo lụa xuân thì
Nửa vầng trăng theo khi mờ khi tỏ
Thản nhiên nhìn kẻ ở lại người đi.
Đi về phía anh gieo neo đồi dốc
Đá chênh chao trăng nửa mảnh chạnh lòng
Buồn nao nao mưa nghiêng nghiêng bật khóc
Nhớ con đò neo lại cuối dòng sông.

HÀ THU THỦY.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét