Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Thơ NẾU NHƯ... - Hà Thu Thủy.

NẾU NHƯ... (*)

Nếu như dây đàn ngày xưa đừng đứt đoạn
Thì bản tình ca đã không phải nhạt nhòa
Lời dấu yêu vội bay theo làn gió thoảng
 Thì hai đứa mình đã không phải chia xa.
Nếu như sông không có lục bình hoa tím
Chắc cô bé ngày xưa  chẳng biết hẹn hò
Bằng những bài thơ giữ vô vàn kỷ niệm
Về cầu Ghềnh, cù lao Phố nối bờ vui.
Nếu như mây ngang nhà anh không dừng lại
Thì chẳng có mưa chiều bất chợt làm quen
Luống cuống bốn mắt nhìn nhau đầy vụng dại
Để tới bây giờ vẫn nhung nhớ triền miên.
Nếu như nắng bên  sông không buông vàng rực
Thì vạt áo dài đã chẳng khóc tương tư
Cũng bởi vì hoàng hôn buông rèm thao thức
Nên răng khểnh buồn đành khép nụ cười duyên.

HÀ THU THỦY
____________
(*) Tựa do MCHX blog đặt vì tác giả không đề tựa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét