Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Thơ XEM NHƯ MÌNH CHƯA HẸN - Văn Châu.

XEM NHƯ…MÌNH CHƯA HẸN

Người không đến cùng ta đêm nay sao?
Trăng chẳng hẹn mà lung linh đầu ngõ.

Người không đến- Ai thắp giùm ngọn lửa?
Sưởi lòng ta tràn ngập những giá băng.

Người không đến- Hồn ta buồn mênh mông
Ly rượu nhạt hay chút tình đã nhạt?

Người không đến- Ai cùng ta ca hát?
Để phím đàn lỗi nhịp những âm giai.

Người không đến- Đêm nay sao thật dài
Sương lạnh lắm, mình ta ngồi độc thoại…
…………

Người không đến- Ừ thôi, đừng ái ngại
Xem như là… mình chưa hẹn gì nhau!

 VĂN CHÂU ( 9/2013 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét