Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Thơ ÔNG CHÁU LÀM THƠ - H.V.H

  

ÔNG CHÁU... LÀM THƠ.

Hôm nay Quốc Tế Thiếu Nhi
Ông cháu rù rì chuẩn bị... làm thơ
Cháu còn nhiều lắm ước mơ
Ông thì đến lúc chỉ chờ... ngồi cao
Nhân sinh thật ngắn biết bao
Mong cho tuổi trẻ làm sao bằng người.

     H.V.H ( 1/6/2015 )

2 nhận xét:

  1. Hình ảnh của hai ông cháu thật đầm ấm, hạnh phúc...
    Rồi đây cháu cũng sẽ yêu thích văn thơ và có khả năng sáng tác như ông vậy.
    Cháu sẽ là niềm hãnh diện của ông và cha mẹ.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn HBP, trong khi chờ... "ngồi trên cao" thì có chút niềm vui nho nhỏ thế này thôi... .

    Trả lờiXóa