Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Thơ BỖNG DƯNG - Hà Thu Thủy.

( Cầu Rạch Cát 3 nhịp và cầu Gành 4 nhịp cùng nối Cù Lao Phố với chung quanh . Riêng cầu Gành vừa gãy 2 nhịp hôm 20-3-16 )


BỖNG DƯNG

Con đường ấy em qua ngày hai bận
Rất bình thường như sáng nắng chiều mưa
Như trời xanh làm quen cùng mây trắng
Như dòng sông nước ngọt tự ngàn xưa

Anh bỗng đến làm sáng mưa chiều nắng
Để hoàng hôn tím ngát nhuộm con đường
Bằng tiếng đàn mênh mông đầy xa vắng
Nửa vầng trăng bỗng chan chứa yêu thương

Anh bỗng đến làm gió chiều lồng lộng
Ba nhịp cầu như chao đảo dưới chân
Em đi qua bỗng dưng đường chợt ngắn
Dù giòng sông vẫn như thế mênh mông.

 HÀ THU THỦY  ( 11-6-2009 )


( Hình Cầu Gành đã gãy... )

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Thơ TIẾNG VIỆT - Lưu Quang Vũ ( DH sưu tầm và giới thiệu )


Câu chuyện nhân sinh THỦ ĐOẠN GIỮ KHÁCH - Sưu tầm trên net.


Thơ NẮNG BUỒN - Xuân Duyên.



NẮNG BUỒN

Có một mùa xuân hồng bên cửa sổ
Sợi nắng vàng
                 nhảy nhót ở ngoài hiên
Con chim nhỏ
                 mang một nỗi niềm riêng
Chim không hót
                 đứng buồn nơi bậu cửa
Nói gì đây
                 con tim đau một nửa
Còn lại gì
                chim nhớ chuyện ngày xưa
Sợi nắng buồn
                kéo dài tới tận trưa
Em muốn nghe chim hót hoài mỗi sáng
Để thấy lòng ấm áp một mùa xuân
                   
 XUÂN DUYÊN - 26/2/16