Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thơ: CHO EM NÓI MỘT LỜI XIN LỖI ! - Lan Phương




CHO EM NÓI MỘT LỜI XIN LỖI!

Em không còn đủ trẻ để chông chênh
Để nói...và... nghe những lời yêu lời thương
dù là sự thật !
Cuộc sống vốn mong manh giữa... nhận cho và được mất
Lại càng mỏng manh hơn khi tất cả đã là...

Em chỉ biết là mình chỉ chừng đó chớ...quá xa
Em không muốn tại ai ? Tại ta ? Hay tại người mới lạ
Không muốn những trong mơ hiện về trong vô ngã
Để sáng mai ra tất cả hóa vô thường...

Hạnh phúc là gì ? như một bản cửu chương
Theo cấp số nhân nếu chung đường sánh bước
Nếu yêu anh ! Em ngược đường gió hướng
Nên xin anh đừng tơ tưởng chi nhiều

Thôi một lời... xin khép lại... bấy nhiêu !!!
           
Lan Phương   (3/11/19)
----------------
( TL giới thiệu )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét