Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thơ: HOÀI THƯƠNG SỢI TÓC VƯƠNG BỤI PHẤN- Thạch Thảo.





HOÀI THƯƠNG SỢI TÓC VƯƠNG BỤI PHẤN

Cuối thu mỗi bận trời se lạnh
Lại nhớ thầy cô thuở học trò
Nhớ từng khuôn mặt thân thương ấy
Cứ hẹn về trong những giấc mơ.

Lời giảng ngọt ngào trang sách vở
Bay bay bụi phấn rớt vai gầy
Dịu dàng nắn nót từng câu chữ
Gói cả lòng trong - ôi...! Khó phai.

Tháng năm tất bật trò đi mãi
Ông lái ngày xưa cũng đã già.
Quãy mùa qua khắp miền dâu bể
Cả khối tình sâu đâu dễ xa.

Hoài thương sợi tóc vương hương phấn
Hoài nhớ dáng gầy mỗi cuối thu
Giọt mắt rưng rưng chiều lạnh gió
Cứ đong đầy-Biết gửi về đâu ? !

  Thạch Thảo Bình Dương
( 10 /11/2019 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét