Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Thơ vui "TÌNH YÊU" KỲ CỤC - H-Thanh Thủy




"TÌNH YÊU" KỲ CỤC 

"Tình yêu" gì mà kỳ cục quá đi
Mới quen trên mạng muốn... yêu tức thì 
Khen đẹp khen xinh chỉ vài câu chữ 
Xong là dẻo miệng tỏ tình thẳng luôn 

Nếu em đẹp em xinh ên(*) em biết 
Mạng ảo: ảnh và lời có chắc đâu 
Lại còn mánh lới tung ra... giăng bẫy 
Rằng: anh đã biết vì... em yêu anh (!?)

Quý vị "thợ săn" ơi! Nên tỉnh mộng 
Là mạng ảo "săn tình" làm chi
Muốn yêu người đâu phải giống... "đi săn" 
Hãy cho xứng đấng mày râu nam tử !...

H.THANH THỦY  ( 1-2018 )
-------------------------
(*) Chỉ một mình. 

4 nhận xét:

  1. Việt Nam ai cũng biết làm thơ
    Hoan nghênh 95 triệu nhà thơ
    Có thơ cho đời thêm tươi. Chúc mừng nhà
    thơ Hồ Thanh Thuỷ và Huỳnh Văn Huê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... mới xem lại bài thơ và góp thêm ý kiến : chúng tôi đâu hề dám tự nhận mình là nhà văn hay nhà thờ chi hết. Chỉ mong cùng góp với bạn bè vài câu chữ để thư giãn và td đầu óc mà thôi!

      Xóa
  2. Cảm ơn bạn fb KL. Chúng tôi chỉ viết chút ít để gọi là góp phần thể dục cho đầu óc chính mình thôi...😄😄😄

    Trả lờiXóa
  3. ... bài thơ vui, hóm hỉnh, nhưng đúng là lời nhắc nhở nghiêm khắc và chí lý... . Cảm ơn tác giả.
    ( Trên đây là bình luận gửi riêng đến MCHX blog. Xin cảm ơn đọc giả muốn ẩn danh đã bình luận 😄 )

    Trả lờiXóa