Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Thơ ĐI TÌM NGẪU HỨNG - Mai Hồng Thu



ĐI TÌM NGẪU HỨNG 

Đi tìm ngẫu hứng để làm thơ
Chỉ thấy quanh ta những dại khờ
Đam mê tranh chấp từng hơi thở
Cuồng si ngây dại chẳng như thơ

Đi tìm ngẫu hứng tạo niềm vui
Chỉ thấy quanh ta sóng dập vùi
Bao nhiêu hoài bão bao rong duỗi
Thực tế ơ hờ cứ ngược xuôi

Đi tìm ngẫu hứng học để buông
Chỉ thấy huyền mơ đội chữ => buồn
Cuộc đời là thế đâu ai muốn
Cười lên ngẩng mặt, để chữ tuôn

Đi tìm thị hiếu tạo tin yêu
Tùy duyên theo phận mặc ít nhiều
Lòng tin hy vọng đừng để thiếu
Mặc đời tạm bợ được bấy nhiêu

Đi tìm chi mệt, cứ tự nhiên
Vui cười, buồn khóc, bớt ưu phiền
Nhẹ nhàng từng phút giây hiển hiện
Cõi tạm xuôi dòng mãi an nhiên

MAI HỒNG THU - December 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét