Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Thơ VỀ THU XẾP LẠI - Văn Châu.


VỀ THU XẾP LẠI

Thôi về thu xếp lại
Chút lòng tôi ngổn ngang
Lục tìm trong ký ức
Gặp phải sắc hương tàn.

Thôi về thu xếp lại
Chồng thư cũ uyên nguyên
Dẫu phai màu mực tím
Mà sao nghe thật hiền.

Thôi về thu xếp lại
Những tro tàn trong nhau
Tóc xanh xưa ngày nọ
Giờ nở trắng hoa lau.

Thôi về thu xếp lại
Một mảnh trăng cuối mùa
Bây giờ là tháng mấy
Thời gian như thoi đưa.

Thôi về thu xếp lại
Ngày muộn rồi bên song
Bóng tà huy vừa rụng
Dưới gốc cây ngô đồng.

Văn Châu - 1/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét