Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Thơ ĐÒ NEO LẠI - Hà Thu Thủy.



ĐÒ NEO LẠI

Vẫy tay chào hàng yên chi hoa đỏ
Chào khuôn sân đá cuội trắng rì rào
Chào hàng cây huỳnh đàn lao xao gió
Chào gốc bàng đầy dấu khắc tên nhau.

Mai anh đi chắc trời không buông nắng
Chẳng rưng rưng từng giọt nát lòng nhau
Thôi đừng tiễn kẻo đường về xa ngái
Mắt nhạt nhòa không đếm hết nhịp cầu

Giữ lại dùm nhau nửa vầng trăng biếc
Treo trên bến sông đêm cuối hẹn hò
Chuyện ngày mai thật tình không thể biết
Là trùng phùng hay mãi mãi chia xa

Anh đi rồi đò xưa đành neo lại
Trên bến sông còn nồng ấm hẹn hò
Hoa bằng lăng nở tím trời tê tái
Xao xác rơi rơi phủ kín con đò.

       HÀ THU THỦY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét