Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Thơ LẠNH CHIỀU THƯƠNG NHỚ VỀ ĐÂU - Thạch Thảo ( H Thanh Thủy giới thiệu )




LẠNH CHIỀU THƯƠNG NHỚ VỀ ĐÂU

Vàng mai chúm chím môi cười
Cành e ấp nụ đào tươi má hồng.
Hồn xuân lóng ngóng nhớ mong
Một người xa-đã lâu không nhớ mình.

Bóng chiều xõa tóc thông thênh
Trống huơ đêm.Níu chút tình gần xa.
Nhớ ông bà,nhớ mẹ cha...
Thầy cô,bạn cũ...Nhập nhòa mắt cay.

Se se nắng,gió lay phay
Chạnh lòng cố xứ.Dặm dài tha phương.
Thương làng xóm.Xót quê hương
Khát khao,mơ ước...con đường cỏ hoa.

Sầu căng rách mộng...trầm kha
Gác tay quên nhớ,lụa là ...đã xưa.
Bước chiều,sương gió,nắng mưa...
Biết thương nhớ...đến bao giờ cho nguôi?!

Bồi hồi nhớ,nhớ một người,
Xin là mắt bão,lặng đời bể dâu.

THẠCH THẢO.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét