Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Thơ: BẾN XƯA- NTV





BẾN XƯA
--------------
Ngày xưa ra bến gọi đò
Cùng em đứng đợi giữa mờ mờ sương
Nhìn em, lòng thấy vấn vương
Mong cho đò chậm, lời thương gửi người…
………
Năm qua, tháng lại, dòng đời…
Bến đò còn đó, bóng người xưa đâu
Sao em nỡ vội qua cầu
Để anh cô quạnh, buồn rầu ruột gan
………
Cuộc đời sớm tụ, chiều tan
Vắng em, anh thấy cả ngàn nỗi đau
Dẫu cho đến vạn kiếp sau
Tình này vẫn chẳng phai mầu, em ơi! 
--------NTV. 13 . 05. 2018----------
(Ảnh minh họa sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét