Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thơ : SẦU LẺ BÓNG ! - Phu Nguyen.




SẦU LẺ BÓNG ! 

Hồn lạc lỏng giữa đêm trường cô quạnh 
Nhắp chén sầu ta chếnh choáng say 
Mộng em về ấp ủ trong vòng tay 
Chợt tỉnh giấc sao nghe lòng tê tái

Không biết nữa khi nào thức dậy ? 
Trái tim yêu đem giấu mối tình này 
Chuyến đò đêm ngăn mỗi vòng tay 
Giờ lẽ bóng biết nơi nao gặp lại ? 

Rồi đong đầy chiều hoang hoang dại 
Chẳng nhớ gì ngỡ một chút say 
Em ở đâu ? Sao không thấy chốn này ? 
Chỉ anh độc hành mơ em quay lại 

Ôm một khối tình thơ ngây dại 
Sầu chất thêm sầu em có hay 
Chắc em phương ấy đang vui nhỉ 
Buồn để mình anh đếm tháng ngày 

Chẳng có gì vui khi tay mất tay 
Trời khuya sao lặn gió trốn ngày 
Chiều xưa không nắng không hoa bướm 
Chỉ lặng nỗi sầu vừa đến đây !!! 

PHU NGUYEN 21/8/13 MỘNG TRÒN ĐÊM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét