Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Thơ LẠI LỠ MỘT CHUYẾN ĐÒ - Trâu Đen.

Lại Lỡ Một Chuyến Đò

Một nửa vầng trăng vẫn rạng ngời
Phong trần theo đuổi bước không rời
Hư vô rung động dâng tràn ngập
Nay mặt chữ điền bỏ cuộc chơi
Xa cõi tươi vui lòng ray rức
Gió ôi bay quá tận chân trời
Nhớ trăm màu sắc tươi như ngọc
Để ánh tinh sao nguyệt tỏ ngời.

Sương nhạt rong chơi buổi thướt tha
Sóng lòng cuồn cuộn giải Ngân Hà
Đây thôn Phố Bụi hồn đau rã
Buốt giá tầng mây lại tiếng ca
Rơi giữa khoảng tim niềm khoắc khoải
Nước tràn còn ôm ấp khôn nguôi
Nội đồng chút nắng cùng lần ấy
Chan chứa tâm Trâu vẫn lạnh là.

Hoa cúc vàng xưa vẫn xa xôi
Quán xa ta muốn níu người ơi
Nguyệt cầu mắt ngọc hoa đền ngự
Trăng ghé ngang cành vẫn đợi chờ
Phong vị nhiệm màu chiều thổn thức
Chợt hai hàng thoang thoáng rơi rơi
Phố xuân lạnh hững hờ bàng bạc
Để tỏ lòng Trâu bỗng chơi vơi.

Trâu Đen tự Hà Tiên Sinh - May 18, 2015

Trâu Đen tóc... trắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét