Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Thơ CÓ NGƯỜI Ở LẠI - Huỳnh Văn Huê.

CÓ NGƯỜI Ở LẠI

Vì có người ra đi
Nên có người ở lại
Nhân gian này mới hiểu
Thế nào là… chia ly!
           *     *     *
Một chiều bên sông vắng
Dòng nước xuôi về đâu?
Bao năm rồi bến đợi                                      
Thuyền đi mãi chưa về !
           *     *     *
Hàng dừa ngẩn ngơ buồn
In bóng chiều tím ngắt
Ba nhịp cầu lặng lẽ
Sao quên được người đi!… .

      H.V.H ( 01-2011)         

2 nhận xét:

  1. Bài thơ hay, hình minh họa gợi người Cù Lao Phố nhớ về dòng sông và nhịp cầu kỷ niệm.
    Cảm ơn tác giả đã chia sẻ tâm tình...
    HBP

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn HBP đã lưu dấu tâm tình với ... quê nhà trên MCHX blog. Mong sẽ đón nhận thêm nữa...

    Trả lờiXóa