Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Thơ SAU NHỮNG NGÀY VUI... - Trâu Đen.

Từ trái sang: Trâu Đen ( giờ tóc trở lại... đen!) và các bạn học SG xưa ( NL-TC-VC-PM ) trong một tiệc cưới của gia đình bạn VH.
   SAU NHỮNG NGÀY VUI...

Sau những ngày vui bỗng tâm mềm
Một mình nay lại vẫn nghiêng nghiêng
Hôm nay lại sóng lòng canh cánh
Ôi nhớ không xong vẫn khó quên.

Nay nhắc ngay đây vẫn ngẩn ngơ
Nhớ nhung chìm hết khắp hư vô
Ngày vui qua nếu mây che phủ
Nay một mình Trâu chỉ đắn đo

Trâu Đen - June 8, 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét