Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Thơ NGÀY KHÔNG CÒN NĂM MỚI - Lương Thái Sỹ.



NGÀY KHÔNG CÒN NĂM MỚI

@

Tôi đứng trước hiên nhà
Mặt đất nhô lên những mầm độc
Con rắn trốn ánh nắng mặt trời
Để lại sau lưng Sự thật

Ngày cuối cùng Năm mới
Màu vàng của hoa trở về màu máu
Tiền vàng mã thành tiền thật
Trong lưỡi dao là tiếng nguyện cầu

Biển như không có sóng
Cuồng nộ bầy âm binh
Lời yêu thương như lời buồn
Rơi giữa Mùa thương khó

Trong thâm tâm người lính trở về
Tổ quốc là những ngày vất vả
Vinh quang một đốm lửa tàn
Và lòng không thù hận

Thành phố bắt đầu chuyển mình
Cỗ máy vận hành một ngày khác

Nhan sắc là dấu hỏi
Giữa phản trắc đời thường
Đêm và ngày nhoà nhạt
Thất lạc vào đám đông

LTS
(SG 7 tết 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét