Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Thơ THƠ VIẾT CHO NGƯỜI - Đỗ Mỹ Loan.








2016-01-30


THƠ VIẾT CHO NGƯỜI





Về đi đừng đợi đừng trông
Mỏi mòn con mắt chờ mong tháng ngày

Câu thơ như giận hờn ai
Thương yêu chi lắm đắng cay cũng nhiều

Về đi em, giấu cô liêu
Giấu đi ngấn lệ giữa chiều mênh mông

Điểm tô môi má thêm hồng
Quên đi nỗi nhớ buốt lòng nghe em!

Dáng xưa biền biệt khuất rèm
Thì thôi hãy xóa trong tim bóng hình

Trả mây về lại trời xanh
Trả vần thơ với ân tình nhạt phai…





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét