Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Thơ KHÚC MƯA - Quốc Hưng ( Sưu tầm trên net)





KHÚC MƯA

Chiều chợt buồn trong những tiếng mưa
Nghe lòng vương vấn khúc đàn xưa
Một thời áo trắng đầy hoa bướm
Ta vẫn cùng nhau buổi đón đưa

Em thích cho mưa ướt tóc mềm
Còn tôi luôn thích bước bên em
Để khi làn gió vô tình thổi
Hương tóc nào tôi nghe rất quen

Tôi có bao giờ dám nói đâu
Mà thời gian lại thoáng qua mau
Vô tình em rẽ sang phương khác
Để lại sau lưng những nỗi sầu !

Bao buổi chiều tôi qua lối xưa
Em xa lòng nhớ nói sao vừa
Tóc mềm năm cũ nay còn ướt
Hay có bao giờ em nhớ mưa ?

NGUYỄN QUỐC HƯNG

Ảnh minh họa : internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét