Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Thơ TÌM LẠI CHÚT HƯƠNG XƯA - Đỗ Mỹ Loan.


TÌM LẠI CHÚT HƯƠNG XƯA.

Trời bây giờ đã vào cuối tháng năm
Đếm trên tay bao ngày dài xa cách
Lòng nhủ thầm đừng để rơi nước mắt
Giấu trong tim nỗi quay quắt nghẹn ngào

Xa nhau rồi sao mãi nhớ về nhau?
Bao kỷ niệm dạt dào ngày xưa ấy
Ánh mắt người làm hồn ta tan chảy
Mối ưu phiền tê tái cũng phôi pha

Sợi nắng vàng đậu trên cửa thiết tha
Bâng khuâng nhớ lời thơ đầy ngọt mật
Dấu yêu thương vụng về lên môi mắt
Đã bao lần … ấm áp tựa bờ vai

Rồi không dưng thơ lạ lẫm tháng ngày
Chim xoải cánh bay ngang miền bão tố
Bên ốc đảo với nỗi buồn muôn thuở
Ta nhọc nhằn tìm lại chút hương xưa

ĐỖ MỸ LOAN ( 28 - 5 - 2016 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét