Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Thơ KHÚC CUỐI THÁNG 6 - XUÂN DUYÊN.




KHÚC CUỐI THÁNG 6

Tháng sáu đi qua ..mưa cứ hoài rơi
Trời giăng mắc..lệ chưa ngừng nặng hạt
Từng hàng cây..công viên buồn man mác
Không bóng người ..mang nỗi nhớ đầy vơi
     Chia tay nhé ..tháng Sáu dấu yêu ơi
     Mai em xa..còn bao điều muốn nói
     Thoáng chút nhớ..xin ai đừng hỏi
     Mưa tạnh rồi ..em về khóc trong mơ
Đường trơn ướt..gió quyện trong hơi thở
Sắc cầu vồng..sao còn chút hanh hao
Tháng sáu đến..rồi cũng bước qua mau
Xa miền Hạ..thôi đừng buồn em nhé
                 
   XUÂN DUYÊN -  ( 2/7/16 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét