Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Thơ XUÂN RÂY GIỌT NHỚ - Thạch Thảo


XUÂN RÂY GIỌT NHỚ

Lan man gió - buổi chiều xuân
Liu riu nhớ - ngấm ngấm dần thịt da .
Nhớ gần rồi lại nhớ xa
Buội hoa , khóm trúc – ngõ nhà thân thương .

Hun hút cha cõi vô thường
Dáng đi  tiếng nói còn vương chân ngày .
Mẹ trầu xưa dáng thu gầy
Bán lưng cho đất - cuốc cày  nắng mưa .

Thầy cô cũ - bạn bè xưa
Nâng niu kỷ niệm – đong đưa thơm tràn .
Cầu ao  sóng sánh  trăng vàng
Chị hai giặt áo – ríu ran hẹn hò .

Chuông chùa vọng - tiếng buồn so
Neo tịch lặng - nhớ thương mờ mịt xa
Bon móng gõ – chú ngựa già
Xăm xăm chợ Tết – Bôn ba kiệu hàng .

Hương xuân rón rén dịu dàng.
Lâng lâng nhớ - cứ ngút ngàn xôn xao .

     Thạch Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét