Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Thơ : ANH CÒN NỢ EM - St trên facebook.



ANH CÒN NỢ EM.

Nhà anh đất đỏ,
Nhà em cát trắng,
Một ngày hai đứa gặp nhau,
Một ngày đất cát gặp nhau,

Có một ngày,
Anh đi giữa lằn ranh sống chết,
Vào bệnh viện mỗi ngày lê lết,
Anh trên em nằm ở gầm giường,
Cột sống gãy ngang anh chỉ biết nằm yên,

Cả năm trời bốn bịnh viện đi qua,
Em theo anh bỏ cửa bỏ nhà,
Bỏ con cái mẹ già bỏ sau tất cả,
Để cứu anh đang vô cùng nguy khốn,

Ngày hai đứa,ngày đất cát gặp nhau,
Anh tưởng mang cho em hạnh phúc,
Nhưng đó đây chỉ là tù ngục,
Tuổi xuân em anh đem đổ đi rồi,

Với anh em một lòng vẹn sạch,
Em mến Chúa,yêu người,yêu cả tha nhân,
May mắn cho anh em mãi ở gần,
Hai hai năm anh đau đáu trong lòng,

Nợ tình em làm sao trả em ơi?

TUNG NGUYEN DINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét