Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thơ : VỀ THĂM LẠI - Văn Châu.






VỀ THĂM LẠI…

Về thăm lại- sau chừng năm xa cách
Góc sân trường phượng vỹ ngập đầy hoa
Ôi! thương quá cái sắc hồng thắm đỏ
Ghim vào lòng từng nổi nhớ thiết tha.

Về thăm lại- học trò nay đã lớn
Tóc xanh xưa đôi sợi trắng trên đầu
- Cũng như thầy thôi… trải đời dâu bể
Bao vết hằn trên khóe mắt in sâu.

Về thăm lại- con đường xưa lá đổ
Mỗi chiều về khua nhẹ bước chân chim
Ai giấu mộng trong đôi tà áo mỏng
Để đời tôi cứ mải miết đi tìm.

Về thăm lại- khoảng trời mênh mông gió
Dốc đồi nghiêng, mưa; nắng, ngõ hoa vàng…
Đàn bướm trắng mãi hiền như thuở nọ
Cứ chập chờn mỗi buổi trống trường tan.

Về thăm lại- chạm vào ngày xưa cũ
Bầy sẻ nâu ngơ ngác đứng se buồn
Tôi như kẻ thất tình... luôn hoài niệm
Bỗng bất ngờ gặp lại mặt người thương!

VĂN CHÂU.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét