Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Thơ : CHÚA CHẲNG THƯƠNG MÌNH - Thạch Thảo.



CHÚA CHẲNG THƯƠNG MÌNH

Se se lạnh gió-chìm xa vắng
Nhớ những ngày xưa.Nhớ tiếng xưa.
Chuông đổ ngân nga.Mờ phố núi
Giục đàn chiên dại.Kịp về chưa?

Noel ấy,hồn trong ngọc bích
Đi bên chàng.Nến tỏa lung linh.
Em ngoan ngoãn quỳ bên chân Chúa
Cầu nguyện ơn trên...vạn phúc lành.

Đâu hay nghiệt ngã-đời dâu bể
Anh lạc miền xa-em cuối trời
Để mỗi Noel lòng khắc khoải
Nhớ người tình lỡ. Dấu yêu ơi.

Se se lành lạnh-Noel đến
Đêm Thánh vô cùng-đêm Thánh... quên
Chúa chẳng thương mình.Đò hút bóng
Ngậm ngùi.Thăm thẳm.Gọi thầm tên.

      Thạch Thảo-NTTT
  Masteri Thảo Điền 3-12- 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét