Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thơ : ĐÓNG PHIM... BUỒN - Mai Hồng Thu.




ĐÓNG PHIM... BUỒN

Hôm xưa xuống phố một mình
Thấy đời vẫn đẹp, vẫn tình như ai
Vẫn luôn mắt sáng mày ngài
Tạm quên đi những bi ai đời thường

Hôm nay nhớ lại mà thương
Thương ta vụng dại, đoạn trường cũng qua
Mỗi người là một vườn hoa
Ta đây, người đấy, chói lòa thương yêu

Cùng ai xuống phố ban chiều
Một mình, đời vẫn...vạn điều để khoe
Hết đông rồi cũng đến hè
Một mình xuống phố, lắng nghe chính mình.

MAI HỒNG THU.
Tặng Ngoc Tuyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét