Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thơ : MỘT NGÀY KHÔNG CÓ NHAU - Văn Châu.




MỘT NGÀY KHÔNG CÓ NHAU…

Một ngày không có nhau
   - buồn quá phải không Người?
Mọi thứ xung quanh
   đều trở thành vô nghĩa
Nghe gió lạnh
   lùa về từ muôn phía
Chăn đắp thế nào
   cũng hụt hẫng, chông chênh.

Một ngày không có nhau
   - gậm nhắm nỗi cô đơn
Để trân quý, nâng niu
   những điều đang có
Mà bấy lâu nay
   trót hững hờ, bỏ ngõ
Mãi trách cứ, dỗi hờn,
   buồn giận vu vơ.

Một ngày không có nhau
   - vô vị lắm nhạc – thơ
Tiếng hát, giọng ngâm
   còn có ai đồng cảm?
Mỗi lúc nắng, mưa
   ai sẻ chia tâm trạng?
Đành lẻ bóng một mình
   tiếc nhớ những ngày qua.

Một ngày không có nhau
   - đời thật lắm xót xa
Anh lặng lẽ
    đi lên đầu con dốc
Chỉ có sương thôi,
    bốn bề lạnh ngắt
Bỗng dưng thèm
    ...hơi ấm một vòng tay.

Người ở nơi nào
    tận cuối nẻo chân mây???

            Văn Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét