Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thơ: THƯƠNG - Hà Thu Thủy.




THƯƠNG.

Thương lắm nha tiếng em cười dòn dã.
Thật reo vui như pháo nổ ngày xuân.
Dù tim tôi có tan như xác pháo.
Em vô tình dẫm đạp bước đi qua.
Thương lắm nha tà áo bay trong gió.
Em ngây thơ áo trắng tuổi học trò.
Ngồi bên nhau em xây bao mộng đẹp.
Tôi khóc thầm tình không trọn đâu em.
Thương lắm nha cô gái nhỏ nhà quê.
Luôn mơ mộng tình là bài thơ đẹp.
Muốn nói ra nhưng sợ em vở mộng.
Cuộc đời mà...đâu có giống giấc mơ.
Tôi cũng giống như một con đò nhỏ.
Sẽ có ngày rời bỏ bến sông xưa.
Để em buồn như lục bình trôi nổi.
Bồng bềnh theo dòng nước...đợi chờ ai

HÀ THU THỦY - 26/10/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét