Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thơ : XUÂN ĐẾN RỒI SAO? - Hà Thu Thủy.






XUÂN ĐẾN RỒI SAO?

(Tặng chị KHÁNH PHƯƠNG -Nhà thơ xứ Huế mộng mơ)

Đếm thời gian xa nhau bằng lãng đãng
Những mây ngàn trôi biền biệt ngàn phương
Theo gió bay cành lá rơi xao xác
Bao mùa xa rờm rợp nắng hanh vàng.

Đếm mùa xuân trôi qua bằng nhung nhớ
Trên mai vàng trên vạt cỏ xanh non
Hoa vàng ,nụ xanh chan hòa rực rỡ
Sao tay  ta mười ngón vẫn  u sầu.

Mùa xuân bay dịu dàng trong nắng ngát
Nhắc mùa xưa xa ấy biệt ly buồn
Ngóng chờ nhau giữa nhớ thương vật vã
Xuân đến rồi sao nắng gió buồn tênh.??

HÀ THU THỦY (21-1-2020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét