Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Thơ : TỰ TRÀO ĐẦU NĂM - H.V.H





TỰ TRÀO ĐẦU NĂM
( Canh Tý - 2020 )

Ông ơi sắp bảy mươi rồi(*)
Còn ra bến nước ông ngồi mần thơ
Thơ gì như tỉnh như mơ
Viết ra mấy chữ rồi chờ… người like 
Thẩn thờ ngóng đợi suốt ngày 
Ra vào ủ rũ mặt mày xụi lơ !
Ông ơi thôi chớ làm thơ :
"Chuyện mây chuyện nước mập mờ xa xôi 
Sao bằng chuyện giựt gân thôi 
Hình chế nhạc chế xong rồi... câu view 
Dù cho núi đổ nhà xiêu
Mấy ai nghĩ tới những điều… viễn vông !? "

H.V.H ( 18-2-2020 )
------------------
(*) Hết năm Canh Tý là 70 😄

4 nhận xét:

  1. 70 tuổi, đã đủ rồi
    Cuộc đời sôi nổi đến lúc thôi
    Dừng chân, gác kiếm bên sông nước
    Ôn cố tri tân kẻo muộn màng...

    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Ai đem công chúa lên thang mà về
    Cuộc đời sao lắm nhiêu khê
    Hợp tan, tan hợp biết về nơi đâu?
    Chiều nay bến nước sông sâu
    Lục bình trôi mãi , trôi về phương Đông
    Thì ra là nước đang ròng
    Đời chàng lãng tử lắng lòng ưu tư
    Có sinh, có tử muôn đời
    Đục trong,trong đục cũng là nơi ta
    Chút duyên còn lại vậy mà
    Thôi thì ôn cố, để còn tri tân

    22.2.2020

    Trả lờiXóa
  2. Like, like, like...👍👍👍😄😄😄

    Trả lờiXóa